3 người tử vong do hít phải khí độc trong hầm vàng

Thứ hai, 06/05/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Trong lúc đi “tăm” vàng, do đi vào ngách sâu từ thời Pháp để lại gặp phải khí độc khiến 3 người tử vong. Tuy nhiên qua 3 ngày, đến trưa ngày 5-5 người dân và chính quyền địa phương mới phát hiện đưa 3 nạn nhân xấu số này ra khỏi hiện trường.

Chiều 5-5, Thiếu úy Nguyễn Hoàng Cầu – Phó Trưởng đồn CA Tam Lãnh (thuộc CAH Phú Ninh, Quảng Nam) cho biết: Sáng cùng ngày, lực lượng CA nghe nhiều người dân địa phương cho biết, có một trong 4 phu vàng còn sống sót nói có ba người đi “tăm” vàng bị chết ngạt dưới hầm vàng Ngách Chụm (thuộc khu vực Núi Kẽm, thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh). Sau khi nhận được thông tin, gần 10 CBCS đồn phối hợp với CAX Tam Lãnh cùng người dân nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khi dùng khí phun vào hầm để khử chất độc và phải chui vào hầm vàng với độ sâu gần 400m mới phát hiện thi thể các nạn nhân. 3 thi thể nạn nhân nằm một chỗ trong hầm đang trong giai đoạn phân hủy. Sau đó các thi thể được bó chặt trong chiếu và võng đưa ra khỏi miệng hầm.

Xác định ban đầu, nhóm làm vàng này gồm có 4 người, 3 nạn nhân chết ngạt là Trần Viết Hoạt (47 tuổi, trú thôn An Bình, xã Tam Lãnh, H. Phú Ninh), Hồ Văn Điều (19 tuổi, trú xã Trà Bui, H. Bắc Trà My, Quảng Nam) và Hồ Văn Thương (18 tuổi, trú thôn 3, xã Trà Đốc, H. Bắc Trà My). Riêng người theo phục vụ nấu ăn là Hồ Văn Lợi (21 tuổi, trú thôn 2, xã Trà Đốc, H. Bắc Trà My) sống sót nên đã về báo cho người dân biết.

 Cơ quan pháp y khám nghiệm thi thể các nạn nhân.

Theo Lợi, cách đây 3 ngày, nhóm của Lợi (dân tộc Ca Dong) được ông Hoạt thuê để đi đào vàng. Khi lên đến Núi Kẽm, cả nhóm đóng trại. Sau đó ông Hoạt dẫn Điều và Thương vào khu vực Ngách Chụm để thăm dò tìm nơi khai thác vàng trái phép. Ba người gồm Hoạt, Thương và Điều vào hầm, còn Lợi ở lại lán trại nấu ăn. Qua hôm sau, không thấy ba người kia ra khỏi hầm, Lợi nghĩ ông Hoạt đã đưa Điền và Thương xuống đường để cõng dầu và máy móc lên làm chứ không biết là cả ba đã chết ngạt trong hầm. Đến sáng 5-5, Lợi điện thoại cho ông Hoạt thì không liên lạc được, sinh nghi nên Lợi xuống làng báo với người dân. Theo đó người dân cùng lực lượng chức năng theo Lợi vào Ngách Chụm tìm kiếm và phát hiện sự việc đau lòng trên.

Từ chiều 5-5, dù trên địa bàn có mưa, nhưng khi nghe tin những nạn nhân xấu số kia được đem về để ở sân vận động thôn Bồng Miêu, hàng trăm người dân đã tập trung đến xem và chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Có mặt lúc cơ quan chức năng khám nghiệm thi thể cha mình, em T., con nạn nhân Trần Viết Hoạt không kiềm chế được xúc động. Nhìn người cha bị khí độc làm đen phù toàn thân, T. nghẹn ngào khóc than đến ngất xỉu. Cạnh đó, những người phu vàng khác có hộ khẩu tại Bắc Trà My khi nghe tin vụ tai nạn trên đã đến chia sẻ, giúp đỡ để đưa các nạn nhân xấu số về an táng. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này một lần nữa lại làm rúng động “xứ vàng” Bồng Miêu.

Trước vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên, chiều cùng ngày, Phòng CSĐTTPVKT và CV CA tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường phối hợp với Cơ quan pháp y tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua khám nghiệm tử thi, xác các nạn nhân không bị tác động bởi vật cứng, toàn thân phù nề và thâm đen. Theo đó, nguyên nhân tử vong được xác định do hít phải khí độc trong hầm. Sau khi khám nghiệm xong thi thể, chiều cùng ngày người dân địa phương và các ngành chức năng đã tiến hành khâm liệm và đưa các nạn nhân về quê an táng.

Được biết khu vực Núi Kẽm từ sau Tết đến nay lực lượng chức năng của CAH Phú Ninh liên tục tổ chức truy quét “vàng tặc” và đẩy đuổi hàng trăm đối tượng ra khỏi địa bàn. Tuy nhiên vì lợi nhuận và sự thiếu hiểu biết, khi lực lượng chức năng rút lui thì các đối tượng lại lén lút vào hoạt động nên dẫn đến hậu quả đau lòng trên. Vụ việc hiện đang được Phòng CSĐTTPVKT và CV CA tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Tân